Bị con bắt gặp trong khoảnh khắc "nóng bỏng", bạn nên xử lý như thế nào?
Một trong những thách thức lớn nhất khi làm cha mẹ là giữ gìn tình yêu lãng mạn giữa hai người. Giữa bộn bề cuộc sống, việc tìm thời gian riêng tư để yêu thương nhau trở nên khó khăn, đặc biệt là trong chuyện chăn gối. Nếu một ngày, khi bạn đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa và tiếng hỏi "Bố mẹ đang làm gì thế?", bạn có thể học hỏi từ một số bố mẹ khác. Dawn C, 38 tuổi, chia sẻ rằng cô đã từng gặp tình huống dở khóc dở cười khi con gái 10 tuổi vào phòng sau khi cô và chồng đang có một đêm lãng mạn. Cô nhanh trí nói rằng "Bố mẹ chỉ đang chọc lét nhau để cười thôi."
Dafna M, 37 tuổi, kể lại khi con gái 3 tuổi bất ngờ vào phòng và hỏi có con vật hoang dã nào kêu không. Cô giải thích rằng con đang mơ ngủ và hy vọng nó không nhìn thấy gì, vì lúc đó đã nửa đêm và đèn tắt. Sự cố khiến cả cô và chồng cười suốt đêm. Tammy M, 27 tuổi, cũng trải qua tình huống hài hước khi con gái 5 tuổi vào phòng lúc cô và chồng đang "vào cuộc". Khi thấy họ trùm chăn, con bé ngọt ngào thông báo "Máy giặt giặt xong rồi đấy!" khiến cô hoang mang, trong khi chồng cô không thể nhịn cười.
Sau khi hiểu ra tình huống, tôi nhanh chóng nói với con: "Đúng rồi, mẹ quên giặt quần áo. Con về giường ngủ đi!" Từ đó, chúng tôi dùng tín hiệu giặt quần áo mỗi khi muốn ân ái, để giải thích nếu con bắt gặp. Jane P., 33 tuổi, kể lại rằng sau một ngày trang trí nhà cửa, cô và chồng dự định có một bữa tiệc nhỏ. Khi mọi chuyện diễn ra dưới cây thông Noel, con gái 3 tuổi của họ bất ngờ xuất hiện. Chồng cô nhanh trí nói rằng đang tìm chiếc đèn rơi và con bé không nghi ngờ gì, quay về phòng ngủ. Họ vừa cười vừa phân vân liệu con có tin lời bố hay không. Jenny A., 36 tuổi, chia sẻ rằng một chiều thứ 7, cô đang tắm thì chồng quyết định vào cùng để có những khoảnh khắc lãng mạn trong khi bọn trẻ chơi ở phòng khác.
Tôi nghĩ anh ấy đã khóa cửa phòng tắm, nên rất yên tâm. Nhưng bất ngờ, con trai 4 tuổi và bạn nó mở cửa vào hỏi: "Bố mẹ đang làm gì vậy?" Tôi hoảng hốt đáp: "Mẹ đang kỳ cọ cho bố." Nó thản nhiên bảo: "OK, nhưng mẹ có thể làm cho con ít đồ ăn vặt không?" rồi quay đi. Chúng tôi không còn hứng thú gì nữa và chỉ biết đi phục vụ con. Lori B., 49 tuổi, chia sẻ rằng gia đình cô đi nghỉ ở resort, sau khi uống rượu, họ vào phòng ngủ định có một đêm lãng mạn. Nhưng đúng lúc đó, con trai 8 tuổi chạy vào, ngay sau đó kéo anh 10 tuổi vào xem. Hai đứa ra ngoài không nói gì, chỉ giả vờ xem ti vi.
Sau một lúc, đứa lớn nói rằng có lẽ nó sẽ không bao giờ quên hình ảnh vừa thấy. Tôi bối rối và thú nhận rằng bố mẹ cũng xấu hổ. Sau vài phút, cả nhà cùng cười và cho qua. Giờ đây, khi đã 20 và 22 tuổi, hai đứa vẫn thường trêu bố mẹ về chuyến du lịch đó. Gia đình nhỏ và trẻ tuổi dễ gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Các cặp vợ chồng nên cẩn thận để tránh những phút bối rối.



Source: https://afamily.vn/bi-con-bat-gap-luc-dang-cao-trao-chuyen-ay-khi-do-hay-giai-quyet-the-nay-20170407151652077.chn